Đau khổ vì chồng say xỉn suốt ngày
Chị Hồng ở TP.HCM đã kết hôn với anh Minh được ba năm. Trong thời gian yêu, anh Minh không uống rượu, nhưng sau một năm cưới, anh bắt đầu đi nhậu thường xuyên, không quan tâm đến vợ con và tiêu tốn tiền bạc vào rượu. Dù có hứa hẹn sẽ bỏ rượu khi tỉnh, anh vẫn trở lại thói quen cũ. Còn chị Ngân ở Đồng Nai đau khổ hơn khi chồng chị, anh Tùng, dù bị bệnh gan và xuất huyết bao tử, vẫn không từ bỏ rượu. Anh thường đổ lỗi cho việc có hai con gái, và thường nhậu bất kể thời gian. Mỗi khi anh bệnh nặng, cả nhà phải lo lắng chăm sóc và chi phí chữa trị.
Hai bé con anh thiếu tiền học thêm xin mẹ, anh nghe được liền đánh bé. Chị nhiều lần dẫn con về nhà mẹ đẻ và muốn ly hôn, nhưng thấy anh ốm yếu lại thương xót, chị nuốt nước mắt cố gắng. Hoa, 25 tuổi, quen Hùng từ thời đại học, biết tính anh thích nhậu nhẹt. Bạn bè khuyên Hoa bỏ anh vì sợ khổ, nhưng Hoa tin anh sẽ thay đổi sau khi cưới. Thực tế, từ khi cưới, Hùng càng nhậu nhiều hơn, không bao giờ ăn cơm vợ nấu và thường xuyên say xỉn. Chị không dám phàn nàn, phải một mình nuôi con và lo lắng mọi chuyện trong nhà, còn chồng thì không bao giờ sửa chữa hay giúp đỡ gì.
Chỉ khi có đám giỗ, đám hỏi, anh mới xuất hiện để lập bàn nhậu, bất kể quen biết xa gần. Anh nhậu đến khi say mèm, trong khi cô Hằng, 50 tuổi ở Bình Phước, phải gánh hết công việc nhà và chăm sóc bốn đứa con. Cô cảm thấy đơn độc, bởi chồng chỉ lo nhậu, không chia sẻ niềm vui hay nỗi buồn. Dù thỉnh thoảng anh có tụ tập bạn bè để giữ mối quan hệ, nhưng nhiều ông chồng khác thì lợi dụng công việc để nhậu suốt ngày, khiến gia đình rối ren, vợ con mệt mỏi.
Đừng để bàn nhậu ảnh hưởng đến hạnh phúc gia đình.
Source: https://afamily.vn/co-cuc-vi-chong-sang-xin-chieu-say-20110512115354403.chn